23 thg 9, 2012

Sự đời


Đàn ông

Đàn ông nhất vợ nhì trời
Đàn ông nịnh vợ muôn đời giàu sang
Đàn ông sợ vợ là ngoan
Đàn ông cãi vợ tan hoang cửa nhà
Mấy điều nhắn nhủ gần xa
Làm chồng hãy nhớ vợ là vợ thôi

Chồng là...

Chồng là một bóng cây Tùng
Chồng là thủy thủ vẫy vùng đại zương
Chồng là trăm mến ngàn thương
Chồng là kho bạc ta thường giữ canh
Chồng là xuân sắc tuổi xanh
Chồng là âu yếm luôn giành cho ta
Mỗi khi chồng công tác xa
Nhờ anh hàng xóm mà ta đỡ buồn
(Vợ)


Vợ là....

Vợ là thân nhất trên đời
Từ giờ mãi mãi chẳng rời nhau ra
Vợ là tình cảm sâu xa
Vợ là gió mát, vợ là bão giông
Vợ là một đóa hoa hồng
Vợ là sư tử Hà đông kinh người
Vợ là êm ái tuyệt vời
Vợ là bão tố, rụng rời chân tay
Vợ là một chất men say
Vợ là cái đắng cái cay trong lòng
Nhiều người nhờ vợ nên Ông
Có người vì vợ mất không cơ đồ
Chồng khôn mà vợ ngẩn ngơ
Một mình xây dựng cơ đồ khó khăn
Vợ là buôn chục bán trăm
Vợ chồng lục đục phải chăng vì tiền!
Tốt số lấy được vợ hiền
Xấu zuyên vớ phải vợ điên vợ khùng
Cho dù bạn có anh hùng
Thì bạn vẫn bị nổ tung gia tài
(chồng)


HT st