11 thg 11, 2014

Phúc Hội: Trời đông

Trời đông
 http://danviet.vn/Uploaded/Share/2014/02/02/d625anh_1.jpg
Trời đông ảm đạm một màu
Gió đông hiu hắt thêm sầu lòng em
Mưa đông lắc cắc bên thềm
Tình đông ai để tim em đợi chờ


06.11.14 / T.P.Hội

20.11 năm nay

Ngày qua tháng lại, 20.11 sắp tới rồi ! Rặn mãi hổng ra chữ nào dù sẵn sàng múa phím. Thôi đành post lại bài năm ngoái của Hoàng Trinh, kèm theo các Nhận xét thay cho lời tri ân đến các Thầy Cô, đặc biệt đến Nguyễn Khuyến, bác Lưu (phu quân Minh Châu, cầu cho bác khỏe, an lành) và nhiều bạn khác.

Mừng ngày Nhà giáo VN

 
Nhân ngày nhà giáo Việt nam
Xin gửi lời chúc ngập tràn yêu thương
Trải bao gian khó đời thường
Nghĩa tình sâu đậm ở trường ngày xưa
Đã từng bươn chải nắng mưa
Đò ngang cập bến sớm trưa vơi đầy
Hái quả nhớ người trồng cây
Mái chèo tuy gác lòng này vẫn mong
Dù cho thời cuộc đục trong
Nghĩa tình vẫn mãi như sông Hồng hà
Những ngày gian khó cơm cà
Thầy trò vẫn  mãi mặn mà  thủy chung
Học hay, dạy giỏi, chuyên hồng
Nhân văn tài đức sáng trong nghĩa tình
Ghi lòng tạc dạ đinh ninh
Đời này chỉ có chữ TÌNH bền lâu
Trải qua  bao cuộc bể dâu
Thủy chung nhân nghĩa trước sau vẹn tròn
Việt nam trùng điệp núi non
Trồng người nguyên khí mãi còn về sau
Tương lai dân tộc mạnh giàu
Phải là nguyên khí đi đầu trước tiên
Tài nguyên dưới đất chẳng bền
Nhân tài nhân nghĩa người hiền bền lâu
Giáo dục phải xếp hàng đầu
Mới đưa dân tộc mạnh giàu nay mai

20.11.12
HT st

3 nhận xét:

  1. Nặc danh18:34 20/11/2012
    Xin cám ơn HT nhiều đã thay mặt các vị đồng môn K14vt có bài thơ hay đầy ý nghĩa với nghề trồng người. Nhân đây cho tôi gửi lời chúc các nhà giáo nói chung và các bạn đồng môn K14vt đã từng làm nhà giáo: mạnh khỏe, hạnh phúc và gặ nhiều may mắn.
    Trả lờiXóa
  2. Vẫn biết rằng các thầy cô (đã từng dạy) chúng ta ở BK nói riêng và cả các bạn bè ta nói chung chẳng đọc trang này mà sao kg thể kg gõ dòng Tâm Tư ! Thật tình fải thú thật rằng cứ đến ngày này nỗi nhớ đến các thầy các cô mới da diết làm sao. Lớp trước là thầy Sơn, Vương Cộng, Phong, Thu, Nhàn, Đởn...; lớp sau là thầy Quyết, Khải, Trung..., cô Vân..., lớp sau nữa là 'thầy' Khuyến, Lưu (ông xã Minh Châu)... Nhờ trang mạng này xin Thành Tâm gửi lời CHÚC TỐT ĐẸP NHẤT đến tất cả các Thầy Cô cùng toàn gia quyến.
    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh05:50 09/11/2014
    Nói chi rắc rối dài dòng
    Một hai nội ngoại ngày 3 nhà thầy
    Nhớ câu cha dạn thế này
    Nếu chẳng có thầy mày chẳng làm nên
    PTD2