5 thg 2, 2014

Lễ Hóa vàng





Mùng 3 Tết G.N

Sáng nay làm lễ hóa vàng
Mà như nghe thấy ngựa vàng đâu đây
Xuân về từng lá ngọn cây
Bâng khuâng người chúc kẻ ngây ngất cười

Đầu xuân tiễn “cụ”  mấy lời
Mời về âm giới nghỉ ngơi độ trì:
Dẹp nhanh văn hóa phong bì
Dẹp nhanh cái lũ quan lỳ, mưu mô

Ông Công bà Lý hãy lo
Đứng ra xử tội quan to, quan vừa
Ăn trên ngồi trốc, ngồi thừa
Chỉ lo tư túi bãi bừa nạt dân

Cầu cho ngựa đáo phong trần
Nhanh nhanh ra trận dẹp dần quan tham
Hãy xin bớt nói siêng làm
Chớ nên lời mượt, chỉ ham khen nhiều

Đầu năm xin có mấy điều
Mong quan thượng cấp hãy nêu gương dần
Thực sự vì Nước vì Dân
Đừng lo vơ vét như ngần ấy năm

Xuân G.N
Mùng 3 Tết Giáp Ngọ
HT



Quan Tham

Trời xuân gió mát trăng ngân
Nhìn lên đã thấy trong ngần vì sao
Tâu lên tới vị Nam tào
Hỏi rằng có biết nơi nào tướng quân
Điều cho vài vị xuống Trần
Ra tay dẹp bỏ cả ngần ấy quan
Tham ô nhũng nhiễu tràn lan
Lại còn lớn miệng kêu oan thân mình
Được lên quan chức là rình
Mưu ma chước quỷ để tinh tướng vồ
Trục lợi từ bé đến to
Từ A đến Z chỉ lo việc nhà
Lập lợi ích nhóm lân la
Sớm hôm vơ vét đậm đà túi tham
Việc công chẳng chịu lo làm
“Tập đoàn” này nọ điện đàm mưu mô
Nhanh nhanh tống khứ “nhập kho”
Bầy quan tham nhũng mau cho dân nhờ

Xuân G.N
02.02.2014
HT