Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đời đời sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam
Hồ Chủ Tịch Muôn Năm
Đại tướng Võ Nguyên Giáp Muôn năm
Bác ngồi đó lớn mênh mông
Hồ Chủ Tịch Muôn Năm
Đại tướng Võ Nguyên Giáp Muôn năm
Bác ngồi đó lớn mênh mông
Bao
la biển rộng, ruộng đồng Nước non
Bác
là Đại tướng vàng son
Xuyên
hai thể kỷ - muôn vàn kính yêu
Tài
đức, văn võ mỹ miều
Nhân
từ tựa Phật – kính
yêu muôn vàn
Vượt
bao sóng gió gian nan
Cùng
toàn dân tộc dẹp tan quân thù
Giờ
đây yên giấc ngàn thu
Bác
về an nghỉ tiếng ru vĩnh hằng
Trẻ
già trai gái hằng mong
Bác
đi hội kiến vua Hùng bàn thêm
Độ
cho dân Việt vững bền
Độc
lập, dân chủ xây nền Tự do
Nhanh
nhanh quét sạch đi cho:
Lũ
quan tham nhũng ăn to nói nhiều
Làm
thì chẳng được bao nhiêu
Suốt
ngày chỉ trỏ ra điều quan tâm…
Mấy
trăm năm có tướng tài
Bách
niên giai lão - đúng sai mặc lòng
Bác
ngồi làm việc ung dung
Vì
dân vì nước hiếu trung chân tình
Bác
là đạo đức văn minh
Suốt
đời bác chỉ quên mình vì dân
Với
ai bác cũng ân cần
Ra
đi bác đã khuyên răn dặn dò
Làm
gì bác cũng đắn đo
Lợi
dân ích nước phải lo đến cùng
Bác
là vị Thánh bao dung
Toàn
dân tộc Việt vô cùng biết ơn
11.10.2013
HT
Mải Pb sao nhãng blog quá. Lâu nay mới thấy "mặt", he he...
Trả lờiXóaTheo mình tựa đề nên đổi là: Kính viếng Đại tướng... , hay Vĩnh biệt Đại tướng..., chứ kg nên "vịnh".
Vợ ốm cho nên bận việc nhà
XóaBệnh tật nhiều nên chúng hại ta
Lau nhà, nội trợ... đều làm tuốt
Suốt ngày tíu tít cứ vào ra
Đã vậy lại kham cả việc phường
Vướng nghiệp cho nên ai cũng thương
Bao giờ giải phóng là thong thả
Thoải mái giao du khắp mọi đường
HT
Sự nghiệp đang thăng tỏa khắp phương
XóaGiờ về trông cửa lại khiêm nhường
Đuổi gà cho vợ không xong nữa
Còn vác việc phường, lắm kẻ "thương"
hà..hà... họa theo cái! Sai đâu sửa hộ.
Con chăm cha chẳng bằng bà chăm ông,
XóaThầy chăm bu hẳn hơn con chăm mẹ.
Có gì sợ hơn bị vợ sai vặt,
Chăm vợ ốm mới tỏ mặt đàn ông.
Hăng say vất vả nghĩa tình,
Cầu mong bà xã Hoàng Trinh mau lành
Gõ theo ý bác Quôc:
XóaCon chăm cha chẳng bằng bà chăm ông
Giờ chăm bà ấy chớ kể công
Vài hôm bà khỏe, cho ông thấy
Cơm nước ngon lành, ông đi nhông
Xin được tiếp Hớn và Trinh nhé:
XóaThả rông ông, ông chớ tưởng ngon
Phải rèn chí đức, cùng gân bắp
Tuần ba bốn đận, ráng trả bài
Phải đạt điểm đỉnh, bà mới tha
Chia sẻ với HT :
Trả lờiXóaKhổ nhất trên đời vợ ốm đau
Ai lo cơm cháo thịt cá rau
Chặc lưỡi đành nhờ em ngoài quán
Chân dài giúp cái kẻo lại ... đau.
he he he....