1 thg 9, 2012

Mượn thơ HoaMai 1


TÔI BIẾT
02/11/2011, hoamai1

Hai mươi tuổi tôi biết
Thế nào là tình yêu
Năm mươi tuổi tôi biết
Sao tóc mình bạc nhiều

Sáu mươi tuổi tôi biết
Nỗi cô đơn tận cùng
Bảy mươi tuổi tôi biết
Thế nào là hư không.


VÔ ĐỀ
26/10/2011, hoamai1

       Rượu ngon môi mới nhấp hờ.
Chông chênh tôi giữa hai bờ tỉnh say.

      Say cho quên những tháng ngày,
Cô đơn, tủi nhục, đắng cay, bần hàn.

       Quên niềm đau cõi thế gian,
Làm người mà chẳng trọn mang kiếp người.

       Tha phương lận đận cuối trời.
Công danh, lợi lộc... xa rồi còn đâu?!

      Hạnh phúc hiếm tựa ngọc châu.
Buồn thương như sóng bạc đầu biển khơi.

       Lênh đênh thuyền nhỏ giữa vời,
Một mình tôi, một mình tôi chống chèo.


ĐÀN BÀ
19/11/2011, hoamai1
Họa lại bài thơ Đàn bà của Trần Hoàng Thi

Đàn bà là thiên thần?!
Đàn bà là quỷ dữ?!
Thế nhưng thiếu đàn bà
Đám đàn ông ủ rũ.

Cơm canh ai lo đủ?
Quần áo ai giặt cho?
Rồi người ngợm, đầu tóc
Có bao giờ thơm tho?

Các lão có tật xấu
Hay lén chê vợ mình
Nhưng mỗi khi cần đến
Lại: "Em ơi!" Rõ tình!

Đàn bà không phải rượu
Chẳng uống mà cũng say.
Cho nên từ muôn kiếp,
Các lão vẫn lăn quay!

Dễ ghét!!!