24 thg 6, 2013

Thích hồ li cuối xóm


Con trai hỏi bố:

- Bố ơi, ngày xưa bố có quỳ xuống khi cầu hôn mẹ không?
- Không con ạ.
- Sao thế hở bố?
- Vì mẹ con bảo chưa cần. Sau khi cưới nhau bố sẽ có nhiều dịp để quỳ!

Gom nhặt nỗi sầu + ...

GOM NHẶT NỖI SẦU

Tháng, năm gom nhặt nỗi sầu
Chất đầy bị lớn ghép câu thơ tình
Thơ đâu là của riêng mình
Đem ra chia sẻ bóng hình cùng em
Thu sang muộn nở đài sen
Bao nhiêu mộng ảo đan chen cuộc đời
Muội huynh rạng rỡ môi cười
Tuổi xuân dài mãi, tình người mến thương.

Tuyen45. 12/7/2010.