19 thg 12, 2014

Thời thơ ấu




Ngày xưa hai đứa tắm ao 
Vì đang còn bé chẳng nao núng gì
Nhìn anh em thấy lạ kỳ 
Tay sờ em hỏi: cái zì đây anh ?
À,,,đây là của để dành 
Sao em không có của anh lại thừa ?
Em ơi xin chớ kéo bừa 
Trời sinh ra thế không thừa đâu em  !
                     ***
Ngày xưa hai đứa tắm sông 
Chúng ta còn bé nên không biết gì
Nhìn anh em thấy lạ kỳ 
Tay sờ em bảo cái zì đây anh ?
À,,,đây là của để dành 
Sao em không có của anh lại thừa 
Cho nên em chớ kéo bừa 
                                                    Bởi vì nó thế không thừa đâu em  !!!!
      


3 nhận xét:

  1. Ngày nay 2 đứa tắm cùng
    Chúng mình quá đát nên kg ngại gì
    Khổ đời em hỏi vân vi
    Cái này giờ để làm gì anh ơi ?!

    Tịnh Hoàng khơi ra thì phải trả lời đấy nhóe .

    Trả lờiXóa
  2. Tiếp vần...

    Cái này giờ để cầm chơi
    Hàng ngày thông nước, thông khơi trong ngoài
    Khi gặp khách tới: lên đài
    Vui lòng nghênh đón hơi dài như xưa

    Trả lờiXóa