1 thg 12, 2014

Đá bóng

Chuyện lâu rồi, từ mùa World Cup 2014 (6 - 7/2014), thấy hay hay post lại và mời họa, chém gió cho zdui: 

VUI CÙNG MÙA BÓNG
28/06/2014@16h50, 1292 lượt xem, viết bởi: quehang 
Vào mùa bóng đá cả làng xem
Vợ thách đấu chồng suốt mấy đêm
Hiệp một chàng thua đành lịm xuống
Tăng hai thiếp thắng muốn gào lên
Say sưa kẻ dưới guồng nhàu cỏ
Hơn hớn người trên nhún nảy thềm
Cú sút ghi bàn tung lưới trắng
Hai cùng vật ngửa phút êm đềm.

Tớ mông má edit lại 1 chút:

Vào mùa bóng đá cả làng xem
Em thách đấu chàng suốt mấy đêm
Hiệp một chàng thua đành lịm xuống
Tăng hai em thắng muốn gào lên
Say sưa kẻ dưới guồng nhàu cỏ
Hơn hớn người trên nhún nảy thềm
Cú sút ghi bàn tung lưới trắng
Một đều, hai đứa hưởng phút êm


PHÁP - ĐỨC THƯ HÙNG
                                                             Quế Hằng

Pháp - Đức thư hùng quyết chiến nhau
Đêm nay sôi động khắp toàn cầu
Xe tăng lẫm liệt dương dương pháo
Gà trống oai phong ngất ngưởng đầu
Phía ấy gồng mình xông tận đích
Bên này co cẳng đạp vào sâu
Một - không sẽ trả rưng rưng lệ
Thắng trận joa chim lớp thật lâu
                                  5/7 2014