21 thg 2, 2015

Chu Hảo: THƠ TẾT ẤT MÙI


Tam dương khai thái. Tranh: Trang Thanh Hiền


Thơ Tết Ất Mùi
Chu Hảo
Năm qua Ngựa chẳng hý vang*
Để cho Dê cỏn ngỡ ngàng vào Xuân
Biết mình là phận tế Thần**

Để cho dàn Khỉ năm Thân xông nhà ...
Thì Dê cứ việc nhẩn nha
Dậu thưa khỏi húc, vườn ta ta nằm***

Lại chờ cho đến sang năm
Lão Tôn vung gậy hỏi thăm cung đình

Tết Ất mùi 2015
______________
* Câu cuối của bài Thơ Tết năm ngoái: 
Biết đâu là chẳng nay mai
Hý vang Ngựa báo tương lai tưng bừng.

** Theo Kinh Thánh con Dê là vật Tế Thần.

***Thơ Hồ Xuân Hương
Ong non ngứa nọc châm hoa rữa
Dê cỏn buồn xừng húc dậu thưa.
         ------------------
         Cọp từ Teu blog

1 nhận xét:

  1. Giả dụ của Borges

    Giấc mơ & cái chết / Hai kho báu ẩn tàng
    Jorge Luis Borges

    Tôi chẳng là tôi mà tôi ngỡ thật
    Cho đoá hồng mãi đẹp những ngày lãng quên
    Cho ngát biển xanh cho bồng bềnh mây
    Cho hết thảy báu vật lỡ mất.

    Tôi chẳng là tôi như tôi thấy tôi
    Buổi hôm kia khi bóng chiều mờ
    tựa chốn ma quái Hắc Mộc Nhai
    Cây ở nội thành Huế hết thảy cổ thụ
    Có phải tôi đã tới nơi đây.

    Giả dụ đấng God: này cha đẻ Hamlet
    Ta chẳng là gì. Ta chỉ ôm mộng toàn thế giới
    như con mơ tác phẩm của mình.
    William Shakespeare trả lời ngay lúc ấy:
    Everything & Nothing.

    Tặng Phạm Tấn Hầu, cuối tháng chạp Giáp Ngọ, 2015

    Nguyễn Đạt

    Trả lờiXóa