27 thg 4, 2012

Bực mình


Hết thuốc chữa!
Bực mình chẳng muốn nói ra
Muốn đi chơi quá chẳng ma nào mời!
4 ngày lễ nghỉ thảnh thơi
Thèm đi đâu đó chơi bời chả xong!

Thôi đành gọi điện vào trong
Bảo thằng Nam Tất lòng vòng ngược xuôi
Nếu còn ra giọng 'chặn' người
Ta sai 'mỏ đỏ' 'làm tươi' có ngày ! ...
               he, he....

1 nhận xét:

  1. Tất Nam ơi hỡi Tất Nam
    Sao im như thóc, ngồi kham trông nhà (?!)
    Tức mà miệng ngậm hạt cà
    Nói gì chẳng nói, chẳng ca 1 bài.

    Trả lờiXóa