1 thg 8, 2013

Nỗi niềm - Trần Quang Ngân -2

Trở lại trường
"Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm chưa dễ mấy ai quên"
                           Lưu Trọng Lư.

Bốn mươi mùa thu đã qua rồi
Tháng, năm lặng lẽ cứ êm trôi
Buồn, vui nỗi nhớ bao ngày ấy
Như vẫn còn đây, trong chúng tôi
* * *
Cái thuở học trò đâu còn nữa
Tạm gác bút nghiên, vào tuyến lửa
Chiến đấu kiên cường, giặc khiếp sợ
Anh hùng giữ chốt, sức trẻ xưa
* * *
Thu nay trở lại trường của ta,
Đến trước tượng đài dâng vòng hoa,
Ba lô- sách - mũ (*),  còn nguyên đó
Cúi đầu vĩnh biệt người đi xa…
* * *
Đồng đội xa nhau bao nỗi nhớ
Vẫn cứ hồn nhiên: Tao - mày - tớ
Sinh viên - người lính tóc phai màu
Chiến công đọng lại cháy vần thơ.
                       Bách Khoa, ngày 6/9/2011
_______________________
(*) Tượng đài sinh viên trường Đại học Bách Khoa: trên ba lô là quyển sách vở, mũ người lính úp trên quyển sách.

Đà Lạt
Ta đến Đà Lạt một sớm thu
Thăm lại người xưa nơi chốn cũ
Xe lượn quanh co con đường nhỏ
Gió thổi thông reo tiếng vi vu

Ta đến Đà Lạt vẫn còn sương
Xe đi rong ruổi khắp dặm trường
Ngắm cảnh trời xanh, nơi đất ấy
Cảnh đẹp là đây- Hồ Xuân Hương

Ta đến Đà Lạt - thác Cam Li
Nghe gió ngàn thông nói những gì?
Mà khiến lòng ta lưu luyến thế
Dừng chân chốn ấy được mấy khi?

Ta đến thung lũng của Tình Yêu
Cảnh đẹp nơi đây đã khác nhiều
Xe lên, xe xuống người tấp nập
Thung lũng Tình Yêu thật đáng yêu

Ta đến chợ hoa* bóng xế chiều
Trời thu se lạnh gió đìu hiu
Hương thơm trong gió hoa ngàn sắc
Chợ hoa đẹp thế có bao nhiêu?

Sớm mai Đà Lạt phải tạm xa
Gửi lại tình ta trong câu ca
Hoàng hôn buông xuống tiếng chuông ngân…
TA hẹn thu sau - Thành phố HOA.
                                                Đà Lạt, 17/9/2011.



* Chợ hoa Đà Lạt

Tắm biển nha trang
Sớm thu chưa tỏ mặt người
Đã nghe tiếng nói, tiếng cười mênh mang
Mình đi tắm biển Nha Trang
Còn TA tắm ánh trăng vàng trong thu.
                       Nha Trang, 15/9/2011.

Đến Vũng Rô
Chiều nay ta đến Vũng Rô
Chẳng thấy sóng biển vỗ bờ xôn xao? *
Chỉ còn dãy núi non cao
Địa danh nơi đấy, đã vào sử sanh
Những năm đất nước chiến tranh
Con tàu KHÔNG SỐ, vô danh cập bờ
Mang bao nỗi nhớ ước mơ
Của miền Bắc đó, mong chờ chiến công
Vũng Rô luỹ thép thành đồng
Kẻ thù có đến, nhưng không đường về
Phú Yên mang nặng lời thề
Giữ miền đất ấy, súng kề bên nhau
Lớp anh trước, lớp em sau
Chiến công vang dội, rực màu cờ sao
Trong ta lòng dạ xốn xao
Năm mươi năm ấy, ** biết bao ân tình
Giờ đây đất nước thanh bình
Vũng Rô đón bạn, để mình gặp ta
Dù mai có phải đi xa
Lòng ta vẫn nhớ quê nhà - Vũng Rô.
                 Uông Bí, tháng 12/2011
-------------------------------------------
* Vì đến muộn, chỉ ở bên này Vũng Rô nên không thấy
sóng biển vỗ bờ.
** Cách đây 50 năm những con tàu không số chở vũ khí…
đã cập bến Vũng Rô chi viện cho chiến trường miền Trung đánh Mỹ.

Luôn có nhau
Bốn hai mùa xuân đã trôi qua
Cứ tưởng tuổi xuân mãi không già
Hôm nay gặp lại nơi trường ấy
Tất cả đều lên chức: Ông - Bà

Bạn cũ của ta đâu cả rồi?
Bâng khuâng nỗi nhớ trong lòng tôi
Hai trăm bốn chục người năm đó *
Sao đến bây giờ còn thế thôi?

Dù phải xa nhau đến bạc đầu
Thời gian năm, tháng có phai màu
Kẻ mất, người còn không sao cả
Vẫn thấy trong lòng luôn có nhau.
                        Bách Khoa, 15- 10- 2011
------------------------------------- --------
* Tháng 8/1969 sau cuộc thi sát hạch, còn lại 240 người đỗ vào khoa vô tuyến điện trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Trong danh sách gặp mặt (kể cả người còn sống và đã chết) chỉ còn 120 người.

Niềm vui
Chiều nay nhận được tin vui
Con kết nạp Đảng, bùi ngùi thương con:
Mẹ mất, không được vuông tròn
Cùng cha nuôi dưỡng, để con nên người
Để cây trổ lá, hoa tươi
Để vui hạnh phúc, tiếng cười giòn tan…
Tháng, năm vất vả gian nan
Giờ đây cuộc sống cơ hàn đã qua
Đạn bom cha đã xông pha
Mai này sức yếu, việc nhà cậy con
Theo Đảng dạ phải sắc son
Cuộc sống hiện tại vẫn còn khó khăn
Riêng, chung đừng có lăn tăn
Anh, em đồng chí góp phần dựng xây
Niềm vui con có hôm nay
Càng phải rèn luyện từng ngày, không quên
Tin con vững bước đi lên
Giữ gìn hạnh phúc, xây nền tương lai
Làm trai cho trọn chí trai
Phụng dân, theo Đảng chẳng phai tấc lòng.
                    Uông Bí, 15h ngày 18 tháng 10 năm 2010

Em biên tập và sửa thế, bác thấy ổn thì dùng ạ

Nhắn con
Bao năm ngày đợi, tháng chờ *
Bố gửi TRAI- Gái bài thơ nỗi niềm
Để hồi tưởng nhớ mẹ hiền
Nhớ những ngày tháng ở miền gian nan
Dù mai biển cạn, bờ tan
Các con hãy nhớ những ban mai buồn
Đời Bố biết mấy thăng trầm....
NỖI NIỀM, bố gửi gái - trai con mình.
                             Uông Bí, 19-10-2011
-------------------------------------------
* Bây giờ mới viết được bài thơ Nỗi niềm gửi
vợ và các con nhân ngày 20-10-2011.

2 khổ có màu em sửa, sếp thấy ổn thì dùng ạ

Nỗi Niềm
(Tặng vợ và các con nhân ngày 20/10/2011)
Năm bảy tư lấy vợ
Hơn tháng trời gần nhau
Chẳng có tin vui gì
Để tặng người đi xa

Chiến tranh đã đi qua
Người lính trẻ về quê
Niềm hạnh phúc tràn trề
Bõ tháng ngày mong đợi.

Thế là vợ mang thai
Sinh được cậu con trai
Vào đầu năm bảy sáu
- Mình được làm cha rồi!

Cuộc sống cứ sinh sôi
Tôi được hai con nữa
Cho thêm vui cửa nhà
Chẳng ai muốn rời xa...

Cuộc đời có ai ngờ
Vợ tôi bệnh hiểm nghèo
Bảy năm trời chạy chữa
Không giữ nổi được Người

Người ra đi thiệt phận
Còn tôi thì lận đận
Gà trống phải nuôi con
Ba đứa còn lít nhít

Gia cảnh thật éo le
Se lòng người ở lại
Dì chấp nhận làm thê
Nuôi dạy con thay chị.

Tháng năm hiền trôi đi
Mọi người lo tần tảo
Chăn lợn lại nuôi gà
Mớ rau bán chợ xa.

Biết cảnh nhà như thế
Các con tôi đều ngoan
Chăm học lại chăm làm
Nghe Mẹ Dì dạy bảo

Đứa lớn cùng đứa nhỏ
Góp sức cùng mẹ dì
Tăng thêm phần thu nhập
Mưu sinh cho gia đình

Hai con gái cần cù
Trưa hè cắt cỏ gừng
Chiều gánh nước tưới rau
Tảo tần cùng hôm sớm

Tối cơm xong lại ngồi
Cùng bó rau, nhặt cỏ
Sớm mai quẩy đi chợ
Nồi cơm thêm đầy hơn...

Khó khăn dần lùi xa
Mẹ dì như mẹ đích
Các con cùng khôn lớn
Trọn đầy bên mẹ cha.

Chuyện nhà tôi là vậy
Bút, mực nào tả hết
Bao gian nan vất vả (chữ vưởng ở đây ko hợp-vất vưởng chỉ dùng trong trường hợp cơ nhỡ, thấp hèn)
Hạnh phúc tròn trên tay...
                     Uông Bí, ngày 19.10.2011

Quê hương
Quê tôi nằm cạnh chân đồi
Cạnh sông Đồng Bến một thời vấn vương
Tuổi thơ gắn bó quê hương
Bây giờ lập nghiệp, tha phương đất người
Dù ở góc bể chân trời
Người Quê hương vẫn xây đời tương lai
Tin vào cuộc sống ngày mai
Vượt lên gian khổ, không phai tấc lòng
Ghé vai gánh vác non sông
Chiến trường đánh Mỹ, lập công sẵn sàng
Đất trời rộng mở thênh thang
Dựng xây cuộc sống, đàng hoàng hơn xưa
Dù cho sớm nắng, chiều mưa
Người Quê hương vẫn sớm trưa chuyên cần
Một lòng theo Đảng, phụng Dân
Ba tư năm ấy*, gian truân tỏ tường
Quê hương hai chữ thân thương
Tằm dù hết kén còn vương tơ lòng…
                       Uông Bí, ngày 7 - 11- 2011
----------------------------------
* Về công tác tại TP Uông Bí (1.1.1976) đến khi nghỉ hưu là 34     năm 6 tháng.

Tặng thầy cô nhân ngày 20/11
Hôm nay ngày vui Thày - Cô
Học trò ríu rít chúc Cô, mừng Thày
Mong sao sự nghiệp trồng cây
Thày - Cô vun sới từng ngày đừng quên
Khó khăn phải cố gắng lên
Dựng xây hạnh phúc trên nền Tự Do
Thày- Cô yêu quý học trò
Còn trò mải miết chăm lo học hành
Mai ngày khôn lớn, trưởng thành
Xây dựng đất nước tươi xanh ngàn đời
Biển khơi có lúc đầy vơi
Tình Thày - Cô vẫn sáng ngời trong em.
                         Uông Bí, ngày 20/11/2011

Đêm thơ người lính
Người lính làm thơ từ bao giờ?
Để đêm nay ngồi lại nghe thơ*
Mỗi bài thơ, gợi niềm thương nhớ
Để tâm hồn người lính- thành thơ.

Người lính làm thơ có ai ngờ
Lời thơ chan chứa bao ước mơ
Hồn thơ người lính - tình lai láng
Gửi lại trong nhau nỗi mong chờ…

Những vần thơ in biếc trời xanh
Là tiếng kèn thúc giục các Anh
Cho ngày mai bước vào trận đánh
Càng thêm sức mạnh, thắng địch nhanh

Tôi ngồi đây, nghe thơ người lính
Lòng hồi tưởng trong cuộc trường chinh
Chẳng một ai tiếc tấm thân mình
Tổ quốc cần - Anh dũng hi sinh

Ta ngồi đây, nghe thơ người lính
Trong hội trường điện sáng lung linh
Những lời ca, tiếng hát ân tình
Vẫn cháy đượm hồn thơ - Người Lính…
                            Uông Bí, 19h30'ngày 20/11/2011
---------------------------------
* Nhân nghe đêm thơ người lính 20/11/2011.

Tặng 22/12
Chiến tranh bom đạn đã qua
Ngày vui trở lại, lính già gặp nhau
Dù cho tóc đã phai màu
Tình người lính chiến trước sau vẹn toàn
Đất nước ca khúc khải hoàn
Người lính vững bước lo toan cuộc đời
Không ai được phép nghỉ ngơi
Chung tay xây dựng đất trời của ta
Để cùng với người đi xa…
Vẫn vang, vang mãi khúc ca Anh Hùng.
                           Uông Bí, ngày 22/12/2011

Mừng thọ thông gia
Mừng ông lên lão bảy mươi tròn
Đất nghèo vẫn giữ tấm lòng son
Thông gia chúc ông luôn mạnh khoẻ
Sớm, tối hàn huyên cùng cháu - con.
                           Uông Bí, ngày 02/4/2011
Mong
Tết này chưa thấy gửi thơ
Để cho bạn hữu mong chờ chẳng yên
Mưa xuân lất phất ngoài hiên
Ly rượu ai rót chảy miền hư vô??
                   TP. Uông Bí, ngày 24/01/2012
                   (Mồng 2 tết Nhân Thìn)

"Truyền nghề…"
Thơ tôi mới gửi một bài
Mà Anh đã gửi ba bài tài ghê?
Thơ Anh càng đọc càng mê
Bao giờ Anh mới "truyền nghề" cho tôi??
                         TP. Uông Bí, ngày 25/01/2012
                        (Mồng 3 tết Nhâm Thìn)

Tưởng dễ…
Anh nói tưởng dễ ngon xơi
Nếu không ai cũng nhiều đời làm thơ
Rượu ngon tôi vẫn để chờ
Anh mau đến uống, kẻo ngơ ngẩn sầu
Rượu ngâm thuốc bắc đã lâu
Không cần "Dăm chén" - Một chầu là say
Anh ơi! Rủ bạn đi ngay
Đừng để tôi phải tháng, ngày nhớ mong
             TP. Uông Bí, ngày 25/01/2012

Bài này bỏ-anh ko Cứu được đ/c này cũng như Lịch sử-và hơn nữa, bạn anh là Anh hùng thì bõ đằng này lại là kẻ ...Tham nhũng- tuỳ anh thôi, em thấy ko ổn. 
Honngv: bài này nên bỏ.

Gửi Lương Quốc Dũng - PU 18
Lời Anh chúc gửi lâu rồi
Mà tôi chưa kịp trả lời cho Anh
Chẳng phải vì bánh chưng xanh
Mà là tôi viết cho Anh những gì?
Thôi mình hạt Bột - chân chì
Chúc nhau: "Mạnh khoẻ - cười khì - là vui"!!
           TP. Uông Bí, ngày 26/01/2012
           (Mùng 4 tết Nhâm Thìn)

đổi tít thế này ổn hơn: đi qua mùa xuân
nhẹ tênh!
Mùa xuân đi qua tuổi thơ
Mang bao hy vọng, ước mơ mượt mà
Mùa xuân đi qua tuổi già
Là ta như thấy sắp xa bến bờ…
Thôi thì ta cứ làm ngơ
Già thời phải chết, có chờ ai đâu?
Hãy vui vẻ sống cùng nhau
Đừng than - Đừng khóc - Đừng sầu làm chi
Sớm mai dù phải chia ly
Lòng ta thanh thản chẳng suy nghĩ gì
Sống lâu - chết được mấy khi
Nhẹ tênh như đã ném đi hòn chì!!
                  TP. Uông Bí, ngày 27/01/2012

Bài này bỏ đi thì cũng...ok, đọc ko được ạ
Dù cho…
Dù cho trời đất ra sao
Thì ta vẫn phải đi vào "Cõi tiên"
Về nơi thế giới người hiền
Gặp bao đồng chí ở miền hư vô
              TP Uông Bí, 27/1/2012.

Vô đề 1
Thơ nhắn, tôi gửi thế thôi
"Ngòi cùn, mực cận" cả rồi còn đâu
Nếu có thì phải lâu lâu
"Mực đầy, ngòi sắc" mới "hầu" được Anh!
              TP Uông Bí, 28/1/2012.

2 Bài này bỏ: ước gì và Không lẫn vì non quá ạ.

ước gì!
Có thể như thế này hay hơn không ạ, sao sếp cứ phơi sự thật hết cả mà không lựa lấy chút cảm xúc cho thơ? ( khi xưa anh đáo qua nhà/em thương mời gọi bát chè Than Uyên/bây giờ ván đã đóng thuyền/ước gì lại được uống chè Than Uyên/chè xanh xanh cả bóng thuyền/bóng em neo mãi một miền thương yêu/giá mà lúc đó em xiêu./thì nay anh đã .... bóng chiều bên em....) hehehe, sếp nghiên cứu ạ
Khi còn tí chức, tí quyền
Được Em tuyên giáo Than Uyên cho chè
Bây giờ đứng cạnh bờ tre
ước gì lại được uống chè Than Uyên??
                TP. Uông Bí, ngày 29/01/2012

Không lẫn!!
Kính Anh đeo đã lâu rồi
Nếu mà quên nó - Em thời nhắc Anh
Hai lần nhắc lại chè xanh
Chữ Chè lần trước đánh thành chữ TRE!
Chè Em, cho dạo mùa hè
Uống rồi - chưa uống Anh khoe làm gì?
                    TP. Uông Bí, ngày 30/01/2012

Bài Làm gì này nên bỏ-yếu về chữ, non về nghề ạ.

Làm gì??
Em đến Uông Bí mấy khi
Hội xuân Yên Tử làm gì không đi
Đầu xuân chưa có việc chi
Đi cho khuây khoả, kẻo "Phì" người ra
          TP Uông Bí, 1/2/2012

Chết vì…
Chết vì con mắt đưa tình
Cả "làng trai" chết chứ mình Anh đâu?
Em ơi đừng níu áo nhau
Đâu còn xuân nữa mà cầu cạnh em!
              TP Uông Bí, 2/2/2012

Thế thôi
Nhớ Em bấm máy gọi đi
Em gọi điện đến Anh thì nghe ngay
Gặp nhau trong máy ngất ngây
Cứ vâng, cứ dạ như say người tình
Chẳng qua hai đứa chúng mình
Đường xa khó gặp - Tỏ tỉnh thế thôi.
               TP Uông Bí, 4/2/2012

Đảng với đời tôi
"Đảng đã cho tôi một mùa xuân…"
Lời thơ vang vọng tiếng chuông NGÂN
Gợi lại trong tôi bao nỗi nhớ
Vượt qua lửa, đạn - vững bước chân
X
Đảng đã cho tôi được làm người
Sinh viên - lính chiến đã một thời
Tám mốt ngày đêm nơi Thành Cổ
Rạng rỡ non sông - Dậy đất trời
X
Đảng đã cho tôi cả cuộc đời
Luyện trong máu lửa thép đang tôi
Dù phải hy sinh lòng thanh thản
Gương người Cộng sản - thật sáng ngời
X
Câu này không ổn: Đảng đã đi qua suốt đời tôi/ nên thay, ví dụ: Suốt đời theo Đảng tận trung-
Bốn mươi tuổi Đảng như vừa đến*
Huy hiệu Đảng trao nhắc nhở mình
Quyết tâm rèn luyện mãi trong tôi…
                  TP. Uông Bí, ngày 03/02/2012
* Nhân dịp 40 năm được kết nạp vào Đảng (08/10/1972 - 08/10/2012)
(honngv: Bài này hon tôi thấy "yếu" thật !!!) 
(Còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét