13 thg 4, 2015

Thơ (tiếp) của Nguyễn My: Giả vờ


Cứ giả vờ như là em không nhớ
Để chiều rơi qua kẽ lá ơ hờ
Cứ giả vờ như là anh sẽ đến
Để Phố cười và có cớ làm thơ...



HNV: Không biết bạn là ai nhg thích Thơ bạn wa !
Thơ hay. Ảnh đẹp. Thật tương thích: hợp thơ, hợp ảnh.
Thác Bản Giốc quá đẹp, quá hùng vĩ. Chỉ tiếc rằng nơi chiêm ngưỡng lộng lẫy nhất "bị mất" mất rồi !

Cảm ơn Nguyễn My !

1 nhận xét:

  1. ... Chớ hoài phí một chiều rơi như thế
    Anh hãy đến cùng giọt nắng mát mẻ
    Làm lung linh từng kẽ lá ơ hờ
    Mặc Phố cười, chẳng còn cớ làm thơ

    Trả lờiXóa