5 thg 8, 2013

Nỗi niềm - Trần Quang Ngân - 3



Quảng trị - niềm tin
           Kính tặng Quảng Trị nhân kỷ niệm 40 năm
          giải phóng 02/5/1972 - 02/5/2012

Đạn bom, khói lửa đã qua rồi
Thời gian lặng lẽ cứ êm trôi
Bốn mươi năm ấy giờ đã đến
Quảng Trị - thân yêu trong chúng tôi
X
Nhớ về Quảng Trị mới ngày nào
Người lính vào trận, ngát trời sao
Tiêu diệt giặc thù, bao trận đánh
Chiến công vang dội, rất tự hào
X
Vượt sông Thạch Hãn tiến quân vào
Giữ đất Cổ Thành - Tổ quốc trao
Chiến đấu kiên cường, giặc khiếp sợ
Mảnh đất quê hương nhuộm máu đào.
X
Đất nước giờ đây đã thanh bình
Nhờ có Bác Hồ, Đảng quang vinh
Mọi người chung tay lo cuộc sống
Quảng Trị hôm nay - Đất hồi sinh
X
Ta lại về đây - Quảng Trị ơi!
Cờ đỏ tung bay rợp đất trời
Bốn mươi năm ấy giờ gặp lại
Đất Quảng - Niềm tin rạng sáng ngời?
              TP. Uông Bí, ngày 05/02/2012


Cho qua…
Thoắt cái, Tết đã đến Rằm
Rượu cạn, thịt hết còn nhằm gì đây?
Nhìn trời - đất, vẫn ngất ngây
Chờ bạn chẳng đến - Tết này cho qua!
TP Uông Bí, 6/2/2012
(15/01 Nhâm Thìn)

Gửi người Xuân sớm đi chùa
Đầu xuân, sau Tết đi chùa
Cầu trời, khấn phật để thừa lộc ăn
Lộc thừa đâu đến thảo dân
Kẻ ăn không hết - Người lần chẳng ra
Thảo dân vẫn cứ sa đà
Càng khấn vái lắm - Càng sa cảnh nghèo
Than ôi, số phận con mèo
Cầu cái gì nữa - Vẫn nghèo mãi thôi!
Nỗi Niềm day dứt trong tôi
Thương sao những số phận đời long đong
Câu thơ như cắt - cứa lòng
Như mong chia sẻ tận cùng sẻ chia!!
              TP Uông Bí, 13 - 2 - 2012

Sếp ơi 2 bài này nên Bỏ vì nó trùng lặp và không mang ý nghĩa tích cực, thơ ít, tình nghèo...hehehe\

Luôn nhớ…
Nỗi niềm - tiếng nói lòng tôi
Vui - Buồn - Thương nhớ, một thời đã qua
Mai này ta phải đi xa
Con, cháu… luôn nhớ tình ca nỗi niềm!
           TP Uông Bí, 14- 2- 2012


Uổng công
Dân cày lại biết làm thơ
Hơn bọn sỹ tử lơ ngơ đứng đường
Nhiều chữ đừng có coi thường
Văn như "hũ lút" đến trường…uổng công 
           Tp Uông Bí, 15/2/2012
Vô đề 2
Anh về Võng Thị chưa lâu
Vắng anh một tí, thưa đâu bóng người
Móng Cái nhớ lắm Em ơi
Tình không chia ngả - chỉ trôi một dòng
          TP Uông Bí, 16/2/2012

Vấn vương
Hội tan từ buổi hôm nào
Mà đem khăn, yếm buộc vào gió sương
Người về, tình còn vấn vương
Để ai thương nhớ dặm trường năm canh
Lúng liếng cứ buộc vào anh
Nếu không gỡ nổi- Duyên thành đôi ta!
               TP Uông Bí, 17/2/2012

Hết hưu…
Về hưu được thấy cảnh già
Thỉnh thoảng đón cháu, quét nhà nấu cơm
Trưa ngủ cho đến chiều hôm
Lại đi đón cháu, nấu cơm quét nhà
Thỉnh thoảng lại đi chơi xa
Cháu chẳng phải đón, quét nhà cũng không
Trai gái lấy vợ, lấy chồng
Lại được đánh chén, mất không "tiền chùa"
Thoắt cái tuổi đã già nua
Hết răng, còn lợi ăn thua cái gì
Thôi thì ta cứ cười khì
Vẫn vui vẻ sống - mặc chi tuổi già
Ngày mai ta phải đi xa
Về với tiên tổ thế là hết Hưu!
                 TP Uông Bí, 18/2/2012

Chẳng đến với nhau
Nhớ nhau, chẳng đến với nhau
Vu vơ tin nhắn mấy câu thơ tình
Mong chờ sang tiết thanh minh
Trời xuân trong sáng để mình gặp ta
Ngắm nhìn trời đất bao la
Gửi tình vào gió, cho ta hiểu mình
Người xinh đứng ở đầu đình
Em xinh - Em đứng một mình bờ tre
Bao giờ cho đến mùa hè
Em ra ngoài ấy áo the, quần hồng
Anh ơi có nhớ Em không?
Tin nhắn gửi ít - kẻo chồng em ghen!
               TP Uông Bí, 19-2-2012.

Uông bí thân yêu
              Kính tặng: Uông Bí một năm lên Thành phố

Xuân này trở lại đất Uông
Vẳng nghe thánh thót tiếng chuông chùa Đồng
Tiếng chuông vang dậy non sông
Của miền đất Mỏ - Cờ hồng tung bay
Của người Uông Bí hôm nay
Dựng xây Thành phố từng ngày đẹp tươi
Của bao tiếng hát, nụ cười
Niềm vui hạnh phúc - tình người chứa chan
ấm no dần đã dâng tràn
ước mơ khát vọng của ngàn đời nay
Đất trời Uông Bí đổi thay
Tình sâu nghĩa nặng đắm say lòng người
Quê mình - Uông Bí Em ơi
Dù xa quê vẫn một đời với quê!
              TP Uông Bí, 20/2/2012

Đã xong
Nỗi niềm chia sẻ cùng ai?
Gửi vào thương nhớ  không phai tấc lòng
Nước - nhà, ghé gánh đã xong
Còn gì vương vấn để lòng mang đi
              TP. Uông Bí, 22/2/2012

Trách
Làm đến cái chức Hội đồng
Nếu điện thoại hỏng "bắt" chồng nó mua
Thiếu tiền - thì "bốc" tiền chùa
Đừng lấy cớ hỏng để đùa với Anh
Anh giờ sức khoẻ mong manh
Chẳng còn lâu nữa là "thành ma" thôi
Thương nhau, thì thương cho rồi
Nhận được tin gửi, đứng - ngồi nhắn ngay
Em ơi đừng có loay hoay
Tin mà đến chậm mất "thày" của Em!
            TP. Uông Bí, ngày 30/01/2012 
Hết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét