17 thg 2, 2014

Đầu năm hát ké - ghé bạn

Tháng giêng là THÁNG ĂN CHƠI
Hôm nay ghé Bạn rượu hơi... bét nhè !

Ghé qua nhà Nguyễn Quang Thạch và hét ké vài bài.




Bao năm bao tháng bao ngày / Nay tóc đã bạc vẫn "cày" như xưa !


Phượng Hổ tương phùng (hay Anh hùng tương ngộ cũng vậy) tại nhà Thạch.
Khá khen thay người biết "ăn chơi". Rất ý nghĩa và gây ấn tượng mạnh về TÌNH BẠN !
Ghé lại nhà Hoàng Trinh bên đất Gia Lâm tràn đầy tình yêu mến khách !
HT giới thiệu chiếc tủ cầu kỳ mang nặng tính cách riêng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét