TẮM SÔNG
Ảnh nhỏ: tác giả ngocdunglyhoa
Ảnh nhỏ: tác giả ngocdunglyhoa

Nắng nóng cô ra tắm bờ sông
Da trắng mình trần như Bạch Tuyết
Tóc đen tha thướt chấm bờ mông
Cứ nhìn bồng đảo căng tròn trĩnh
Phỏng đoán cô ta chửa có chồng
Duyên nợ hay sao lòng muốn đến

Họa:
1. Lưu Hồng Đoan
Cái đẹp ai mà chẳng muốn nhìn
Cớ sao lại bảo lão điên điên
Đôi gò bồng đảo bên sông ấy
Tối về nhắm mắt lão liên miên....
2. Nam Chung Nguyễn
RẰNG THAM, THAM VỪA VỪA THÔI
ĐỪNG TIẾC CỦA TRỜI TỔN THỌ ĐẤY ÔNG !
Mời anh chị em ta họa tiếp.
2. Nam Chung Nguyễn
RẰNG THAM, THAM VỪA VỪA THÔI
ĐỪNG TIẾC CỦA TRỜI TỔN THỌ ĐẤY ÔNG !
Mời anh chị em ta họa tiếp.
Thoạt nhìn hình ảnh mấy cô Tiên
Trả lờiXóaNgười đang ốm zở khỏe lên liền
Xin cám ơn người sưu tầm ảnh
Lựa chọn tài tình đã đăng lên
Cám ơn Trời Phật khéo tạo ra
"Lâu đài" tráng lệ đẹp nguy nga
Không gì có thể so sánh được
Làn da trắng nõn tựa ngọc ngà
Bồng đào trắng trẻo tựa đồi non
Mặt tươi rói rói đẹp mê hồn
Giá như có được người như thế
Chắc hẳn anh chàng mê mẩn luôn
Siêu tài tạo hóa chính là đây
Trả lờiXóaBody tha thướt đủ vơi đầy
Thấp thoáng nổi chìm trong làn nước
Tội già quân tử cũng... ngây ngây..