28 thg 4, 2012

Thương


Gõ đại bởi honngv
 
Năm xưa má thắm môi hồng
Bây giờ ai cũng đèo bồng vấn vương.
Nhớ thời sơ tán mà thương
Chân mềm tay yếu phải rương* than, mỳ, ...

Bây giờ sử Khóa còn ghi
Chị em vất vả, quản chi nhọc nhằn.
Bây giờ đã có muôn ngàn
Mà sao lên mạng** gian nan thế này !!!

Hay giờ chỉ … mặn, chua, cay
Mặc cho mạng mẽo, kệ mày net** ơi (!!!)
Phí hoài một khoảng sân chơi
Bạn bè khắp chốn chào mời hỏi han!

Em ơi! nhanh hãy đăng đàn
Đến thăm bạn hữu vượt tràn cung mây!
Cho dù có ở trời Tây
Vẫn như em ở nơi đây rất gần!
-------------------

* gồng gánh than, mỳ nơi sơ tán
** internet, blog bleo...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét