14 thg 12, 2014

Làm dâu xa xứ

honngv:
Thân em như hạt mưa sa
Hạt rơi xuống giếng hạt ra ngoài đồng
                                            Ca dao

1.
Một khi nhớ mẹ, nhớ cha
Em ngồi buồn tủi mắt nhoà lệ rơi
Công cha, nghĩa mẹ ơn Trời,
Quê hương làng xóm một thời cưu mang
Giờ em xa xóm xa làng
Cô đơn chiếc bóng bàng hoàng nhớ quê
Nhớ cha nhớ mẹ nhiều ghê
Phải chi hồi đó đùng chê "anh" nghèo....

Cafe đắng - 01:28 19/8

2. 
Trên sông khói sóng buồn hiu hắt
Dõi mắt phương trời nhớ cố hương
Trắng xóa màn sương trời chớm lạnh
Thương ai khắc khoải đoạn can trường

Hoàng Thứ Lang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét