23 thg 6, 2012

Tự tình với Hồ Tây


Trước bát ngát Tây Hồ ta biết nói gi đây?
Cả đất trời cứ xanh và gợn sóng
Thăng Long ngàn năm vẫn trầm tư sâu lắng
Trước xanh thẳm Tây Hồ, Trấn Quốc vẫn trang nghiêm.





 








Cơn gió mùa này như không có tên
Ru cành liễu miên man màu cánh thắm
Phủ Tây Hồ vẫn đông người lễ lắm
Nhưng ta khác xưa rồi... im lặng ngắm Hồ Tây...

Mùa Thu này sóng vẫn cuộn men say
Nhưng má ai không còn hồng như trước
Ánh mắt cũng không dạt dào sóng nước
Ngắm Sâm Cầm lòng chợt thấy lung lay!

Mùa Thu đất trời vẫn theo nhịp vần quay
Mùa thu của riêng ai đã bớt ngày tươi nắng
Hoa mộc miên vẫn đưa hương say đắm
Ta gửi tự tình theo sóng nước Hồ Tây...
                                (tháng 2- Xuân 2012)
           Phóng tác theo Hang Nga @ 18:03 10/03/2012

Sâm cầm Hồ Tây

  
Hồ Tây - Tây Thi

Hồ Tây đẹp tựa Tây Thi
Mênh mang sóng nước thầm thì đa mang
Ngàn năm sông hỏi thời gian
Lấp vùi bao nỗi gian nan cõi người

Sông Hồng về với biển khơi
Để cho Hà Nội bãi bồi Hồ Tây
Thi nhân duyên nợ nơi này
Hồn thơ thuở trước mộ nay sóng tràn

Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan...
Đáy hồ rung động những trang trữ tình.

Thứ ba - 14/02/2012 16:04
Trần Thái Sơn – quê Nam Định

4 nhận xét:

  1. Ảnh chụp đẹp đấy

    Trả lờiXóa
  2. Chắc không phải của phothuongdan chụp đấy chứ, làm sao mà lên tay thế được nhỉ. Mấy con Sâm Cầm này chắc là từ xưa, chứ nay thì đã vô nồi hết rồi còn đâu, loài người thật là man rợ (tất nhiên trong đó có cả tớ, nhưng tớ không ăn thịt chim)

    Trả lờiXóa
  3. Ảnh trên Nét đấy, sao mà chụp đc thế. Mấy co Sâm cầm đưa lên để mọi người hình dung ra thôi, khỏi fải tra Gúc, chứ mình mà vớ đc chắc cũng cho vào nồi tuốt, hehehe....

    Trả lờiXóa
  4. Hoàng Trinh đâu? Bình vài câu đi chứ: 'Nhưng ta khác xưa rồi... im lặng ngắm Hồ Tây.../ Mùa Thu này sóng vẫn cuộn men say/ Nhưng má ai không còn hồng như trước/ Ánh mắt cũng không dạt dào sóng nước/ Ngắm Sâm Cầm lòng chợt thấy lung lay!'
    Rồi đoạn cuối...
    Ý tác giả muốn nói gì ấy nhỉ... ? Cảnh vẫn vậy mà Người sao thể?...

    Trả lờiXóa